Chương 107
Chương 107: Gà vườn chó xóm, không đáng để lo
“Bệ hạ Alicia, tứ đại quân đoàn đã sẵn sàng.” Quân đoàn trưởng quân đoàn 1 – Maya báo cáo.
“Tốt, chờ mệnh lệnh của ngài Seppou.” Alicia dặn dò.
“Nhưng mà…”
“Tất cả nghe lệnh! Quân đội Ngầm vương quốc đã dốc toàn lực! Số lượng khoảng năm vạn, bằng mọi giá phải giữ chân chúng tại núi Kercis!”
Maya định khuyên Alicia nên chủ động tấn công ngay, nhưng tiếng nói của Seppou đã truyền trực tiếp vào tâm trí mọi người thông qua kỹ năng truyền tin.
“Mệnh lệnh của ngài Seppou đã đến, cô biết phải làm gì rồi chứ?” Alicia nhìn Maya.
“Rõ!”
“Đúng rồi, sau này đừng gọi ta là bệ hạ. Vương quốc Hiệp Sĩ nay đã là thành phố Hiệp Sĩ, chủ nhân duy nhất của chúng ta chỉ có ngài Seppou.” Alicia nhắc nhở.
…
Tại doanh trại quân đoàn 2, Claudia cũng đang ban bố quân lệnh. Đội quân trọng giáp được lệnh dàn hàng ngang làm lá chắn thép, cung thủ và pháp sư yểm trợ phía sau. Natalia dẫn đầu kỵ binh trọng yếu sẵn sàng xông pha để chia cắt đội hình địch. Toàn bộ quân đoàn vận hành như một cỗ máy tinh vi, bịt kín núi Kercis thành một cái thùng sắt khổng lồ.
Ở hậu phương, Christine lo liệu vật tư yểm trợ, còn Disclundia chỉ đạo Seisen quét sạch đám gián điệp và những kẻ kích động bạo loạn trong các thành phố. Hậu phương có ổn định, tiền tuyến mới có thể an tâm chiến đấu.
Trận chiến chính thức nổ ra. Quân đội Ngầm vương quốc như những đợt sóng đen cuồn cuộn lao về phía phòng tuyến. Natalia dẫn theo 2.000 trọng kỵ sĩ đột kích, xé toạc trận hình quân địch trong tiếng gào thét thảm thiết. Phía sau, mưa tên và ma pháp bao trùm trận địa, quét sạch hàng hàng lớp lớp quân thù.
Claudia đứng trên cao quan sát, khinh thường thốt lên: “Đúng là gà vườn chó xóm, số lượng nhiều đến mấy cũng không đáng để lo.”
Trong khi đó, tại đỉnh núi Kercis, cuộc chiến giữa các cường giả mới thực sự là mấu chốt. Seppou tay cầm thanh Minh Dạ, dễ dàng hóa giải những cú chém từ thanh đại kiếm đen kịt của Ratok.
“Ngươi nói mình là Ratok? Ta nhớ mấy ngàn năm trước, thủ lĩnh đoàn mướn quân ‘Dã Thú’ cũng có tên này.” Seppou hỏi.
“Phải, ta chính là Ratok của mấy ngàn năm trước!” Ratok gầm lên, vung kiếm chém ngang.
Seppou dựng ngược thanh Minh Dạ, nhẹ nhàng chặn đứng đòn đánh. “Chỉ giỏi khôn vặt. Ta tò mò là làm sao ngươi sống được lâu đến thế?”
Ratok lui lại, dụ dỗ Seppou quy phục một “Ma Thần đại nhân” bí ẩn nào đó để đổi lấy sức mạnh. Seppou khinh bỉ từ chối: “Để biến thành bộ dạng xấu xí như các ngươi sao? Xin miễn.”
Ratok điên cuồng bộc phát ma tố, tung ra chiêu thức mạnh nhất của hắn – “Ma Sát Tàn Biến Trảm”. Một luồng kiếm mang đen kịt xé toạc mặt đất hướng về phía Seppou.
“Đòn sát thủ à? Cũng chỉ đến thế thôi. Phòng Hộ Thứ 9.”
Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi mù mịt. Ratok cười đắc thắng nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi thấy Seppou vẫn lông tóc không tổn hao gì sau lớp màn chắn ma pháp nhạt. Lúc này, Seppou đã kích hoạt trạng thái Long Nhân Hóa: Tứ chi bao phủ lớp vảy bạc lấp lánh, cánh và đuôi rồng kiêu hãnh vươn cao.
“Trình độ này mà đòi chinh phục thế giới sao? Không Gian Giam Cầm!”
Seppou siết chặt tay, khóa chặt Ratok giữa không trung. Ratok tuyệt vọng hỏi liệu thế giới bên ngoài đều là quái vật như anh không. Seppou thừa nhận rằng thế giới rất rực rỡ và có nhiều kẻ còn mạnh hơn mình.
“Vì tôn trọng ngươi, ta sẽ dùng chiêu mạnh nhất hiện tại để tiễn ngươi đi. Long Vương Bạo Lưu Phá!”
Một cột sáng vàng bạc giao thoa từ trời cao giáng xuống, xóa sạch sự tồn tại của Ratok. Trước khi tan biến, Ratok chỉ kịp để lại lời cảnh báo đứt quãng: “Cẩn thận… Ma Thần… dị giới…”
Seppou tra kiếm vào bao, trong lòng có chút bùi ngùi. Ratok có lẽ cũng chỉ là một kẻ khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài mà thôi. Ngay lúc anh định đi chi viện cho Anh Tuyết, tiếng nói của thế giới vang lên:
【 Thông báo: Điều kiện thu thập một vạn linh hồn đã hoàn tất. Quá trình tiến hóa từ ‘Chủng Ma Vương’ lên ‘Chân Ma Vương’ bắt đầu ngay lập tức. 】
“Khoan đã… Ngô…”
Cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến khiến Seppou lảo đảo rơi xuống. Anh Tuyết vừa kết thúc trận chiến liền lao tới đỡ lấy anh. Seppou cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để triệu hồi viện trợ.
“Triệu hoán Tinh linh… Phát động…”
Một vòng tròn ma pháp rực rỡ hiện ra, hai thân ảnh — một vàng, một đen — bước ra từ ánh sáng bảy màu. Đó là hai ác quỷ thượng cấp (Trio ác quỷ).
“Hi hi… Tỷ tỷ, không ngờ có người lại triệu hồi chúng ta đúng lúc này.”
“Đúng vậy, còn được chứng kiến một Ma Vương mới ra đời nữa… Khoan đã, ngài là!”
Seppou thều thào: “Có gì… lát nữa nói… giúp ta… kết thúc trận chiến này…”
“Rõ! Mọi chuyện sẽ theo ý ngài.” Hai ác quỷ cung kính cúi đầu.
Seppou hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Anh Tuyết ôm lấy anh, lui về phía hậu phương để bảo vệ quá trình tiến hóa. Hai ác quỷ nhìn nhau, rồi quay đầu hướng về phía bãi chiến trường còn lại với nụ cười lạnh lẽo.
Comments for chapter "Chương 107"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com