Chương 1

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 1
Next

Chương 1: Seppou Tempest và Rimuru Tempest

Trong một hang động tối tăm không chút ánh sáng, xuất hiện một hồ nước nằm lẻ loi đầy đột ngột. Gọi là hồ nước, nhưng bên trong không phải là làn nước trong vắt mà lại chứa đầy một loại chất lỏng ngũ sắc lung linh. Ngay chính giữa hồ, một quả trứng khổng lồ lặng lẽ nằm đó, dường như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.

Đúng lúc này, một chú Slime nhỏ nhắn nhảy tót ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

“Đại Hiền Giả, chất lỏng này là gì vậy? Còn nữa, sao ở kia lại có một quả trứng?”

<< Thông báo: Chất lỏng này là tinh chất ma tố (magicule) thuần khiết sau khi bị nén lại. Đối tượng “Trứng” không xác định, kiến nghị sử dụng kỹ năng “Kẻ Vồ Mồi” để nuốt chửng và phân tích. >>

“Hả, thế không ổn đâu? Vạn nhất bên trong là sinh vật sống thì sao?”

<< Thông báo: Xác nhận có dấu hiệu sự sống. Dự kiến thời gian nở: 9,99 triệu năm nữa. >>

“Phụt!”

Chú Slime như muốn văng cả cơ thể ra ngoài, kinh ngạc tột độ trước câu trả lời của Đại Hiền Giả: “Có cách nào giúp nó nở nhanh hơn không?”

<< Thông báo: Có thể dùng “Kẻ Vồ Mồi” hấp thụ tinh chất ma tố, sau đó tinh luyện lại để cung cấp ngược cho đối tượng. >>

“Vậy làm luôn đi! Ta cũng tò mò không biết nó sẽ nở ra thứ gì đây!”

Nói là làm, chú Slime đột ngột phình to, mượn dùng kỹ năng độc hữu “Kẻ Vồ Mồi” nuốt chửng toàn bộ số chất lỏng màu sắc trong hồ vào dạ dày. Sau đó, kết hợp với kỹ năng “Đại Hiền Giả” để phân tích và nén lại.

Rất nhanh, lượng ma tố trong dạ dày Slime chỉ còn lại một phần mười so với ban đầu, nhưng ánh hào quang tỏa ra lại càng thêm rực rỡ và đặc quánh.

“Chắc là ổn rồi nhỉ?” Slime thầm hỏi.

<< Thông báo: Đã nén đến giới hạn, có thể tiến hành truyền năng lượng. >>

“Tốt quá, ta phải làm thế nào?”

<< Giải đáp: Đầu tiên hãy đưa quả trứng vào dạ dày, sau đó trực tiếp rót năng lượng vào. >>

“Rõ rồi!”

Slime hành động theo chỉ dẫn, hoàn toàn không lo lắng việc truyền năng lượng quá nhanh sẽ làm hỏng quả trứng, bởi lẽ từ trước đến nay, mọi gợi ý của “Đại Hiền Giả” chưa bao giờ sai sót. Sau khi thu quả trứng vào cơ thể, chú ta tiếp tục hỏi: “Việc này mất bao lâu?”

<< Thông báo: Mười phút. >>

“Cái gì? Nhanh thế? Vừa nãy còn bảo là tận gần mười triệu năm cơ mà!” Slime lại một lần nữa biến hình biểu cảm như một miếng thạch bị bóp méo.

<< Thông báo: Đây là quá trình truyền năng lượng chủ động, tốc độ tương đương với việc tự động hấp thu gấp vô số lần. >>

“Được rồi, mười phút thì cũng nhanh, đợi tí vậy. Dù sao ta cũng đang rảnh.”

…

Trong hang động không thấy ánh mặt trời này, mười phút trôi qua thật mau. Theo chỉ dẫn của Đại Hiền Giả, Slime lấy quả trứng ra khỏi dạ dày, hồi hộp quan sát.

Rắc.

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên vỏ trứng, rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ bề mặt. Cuối cùng, vỏ trứng vỡ tan, một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát.

“Oa! Mù mắt ta mất!” Slime kêu gào trong lòng, nhưng rồi chợt khựng lại: “À không, mình là Slime, đâu có thị giác bình thường.”

Chú ta đổ mồ hôi hột (trong tưởng tượng), vội vàng dùng “Cảm quan ma lực” để quan sát xem thứ gì vừa nở ra. Kết quả là…

Slime_kinh_ngạc.jpg

“Cái quái gì thế này? Sao trứng lại nở ra con người?!”

Giữa đống mảnh vỡ vỏ trứng, một thanh niên tầm 17-18 tuổi đang đứng đó.

“Ưm… mình không phải đã chết rồi sao?” Chàng trai chậm rãi mở mắt, lầm bầm. Nhìn thấy khung cảnh hang động xung quanh, theo bản năng chiến đấu, anh lập tức thực hiện một cú nhào lộn sang bên để cảnh giới.

“Cái đó… cậu đang làm gì vậy?” Slime nhìn phản ứng kỳ quặc của đối phương mà ngơ ngác hỏi.

“Ai? Ai đang nói đấy?” Chàng trai không thấy ai, lại thấy giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu nên càng thêm cảnh giác.

“Này, làm ơn cúi đầu xuống được không?” Slime hơi tự ái, vừa nghĩ thầm vừa nhảy choi choi để gây sự chú ý.

“Hửm?” Chàng trai tuy thắc mắc nhưng vẫn tò mò cúi xuống nhìn. Và rồi, anh đứng hình.

“Cậu là… Slime?”

“Đúng vậy, nhưng ta có tên hẳn hoi nhé. Ta là Rimuru, Rimuru Tempest!”

“…”

Chàng trai đứng dậy nhìn quanh một lượt, rồi lẩm bẩm: “Ảo giác sao? Trong ký ức thì mình rõ ràng đã chết rồi mà. Lại còn có cả Slime nữa, chẳng lẽ mình đang ở trong game hay tiểu thuyết, anime gì đó?”

Rimuru nhìn thanh niên đang tự nói một mình kia, thầm khinh bỉ: Tên này bị ngốc à?

“Cậu vừa mắng tôi đấy à?”

“Hết hồn! Cậu nghe thấy được cơ à?”

“Dĩ nhiên, tôi đâu có điếc. Cho hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì?” Chàng trai cũng thấy mình như phát điên khi đối thoại với một con Slime, nhưng quanh đây chẳng còn ai khác nên đành chấp nhận thực tế.

“Chuyện gì là chuyện gì?” Rimuru hiện lên một dấu chấm hỏi trên đầu.

“Đáng lẽ tôi đã chết, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn có cả sinh vật như Slime nữa.”

“À, vậy chắc cậu cũng giống ta, là một ‘Người chuyển sinh’ rồi.”

“Người chuyển sinh? Là cái gì?”

Rimuru đem toàn bộ kiến thức mà chú ta nghe được từ người bạn đầu tiên của mình kể lại cho chàng trai nghe.

“Ý cậu là… tôi đã xuyên không?”

“Ồ! Cậu cũng biết từ ‘xuyên không’ à! Thế cậu tên gì? Chết như thế nào?…” Chưa kịp để đối phương tiêu hóa thông tin, Rimuru đã bắn ra một tràng câu hỏi.

“Ngạch, từ từ đã, cậu hỏi dồn dập thế sao tôi trả lời được!” Chàng trai dở khóc dở cười than vãn.

“Vậy thì từng chuyện một nhé. Ta là Rimuru Tempest, cái tên này là do người bạn đầu tiên đặt cho. Còn cậu?”

“Tên trước kia không quan trọng nữa, dù sao cũng đã chết một lần rồi.”

“Hay là để ta đặt tên cho cậu nhé? Như vậy cậu sẽ chính thức trở thành ma vật có tên đấy!”

“Thế à? Vậy… cũng được.” Sau một hồi tiếp xúc, chàng trai dần chấp nhận thực trạng và cảm thấy chú Slime này khá dễ mến.

“Seppou (Tuyết Phong) thấy sao? Seppou Tempest.”

“Seppou! Ha ha ha!” Nghe thấy cái tên này, đồng tử chàng trai co rụt lại rồi bật cười sảng khoái.

“Này, cậu sao thế?” Rimuru rụt rè hỏi, bắt đầu nghi ngờ anh chàng này có vấn đề về thần kinh.

“Không có gì, chỉ là thấy quá có duyên thôi. Tên thật của tôi ở kiếp trước chính là Dương Tuyết Phong.”

“Thật sao? Vậy cậu là người Hoa?”

“Cậu cũng biết sao?”

“Tất nhiên, ta là người Nhật, tên cũ là Mikami Satoru. Mà giờ không dùng tên đó nữa rồi. Thế cậu vẫn muốn dùng tên Seppou chứ?”

“Cứ vậy đi, là duyên phận cả. Dù sao đây cũng là cái tên cha mẹ đặt cho, nếu có cơ hội nhận lại lần nữa, tôi nên trân trọng nó.”

“Quyết định vậy đi! Từ giờ cậu là Seppou, Seppou Tempest!”

Vừa dứt lời, Rimuru cảm thấy ma tố trong người hụt đi một khoảng lớn, còn Seppou thì cảm nhận thấy cơ thể mình như vừa được thăng hoa.

<< Thông báo: Quá trình đặt tên đã được “Tiếng nói Thế giới” công nhận. Chào mừng ngài, Đấng Sáng Tạo mới. >>

“Cái quái gì thế!” Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu khiến Seppou giật nảy mình.

“Cậu sao vậy?” Rimuru lại hiện dấu chấm hỏi.

“Có giọng nói nào đó vừa vang lên trong đầu tôi.”

“Đó là Kỹ năng Độc hữu của cậu sao?”

“Kỹ năng Độc hữu?”

“Đúng thế, những ma vật đặc biệt như chúng ta thường có năng lực riêng. Cậu thử giao tiếp với nó xem.”

“Ừm…” Seppou bán tín bán nghi thử nghiệm: “Này, có ai ở đó không?”

Im lặng.

“Hello?”

Vẫn không đáp lại. Seppou phát cáu: “Vừa nãy đứa nào nói đấy!”

<< Giải đáp: Đây là năng lực độc hữu của Đấng Sáng Tạo — “Tiếng nói Thế giới”. Ngài có thể trực tiếp đối thoại với hệ thống vận hành của thế giới này. >>

“Vậy ngươi có chức năng gì không?” Seppou lập tức liên tưởng đến mấy bộ tiểu thuyết hệ thống, nào là cửa hàng, quay số, điểm danh các kiểu.

**<< Thông báo các năng lực:

        • Gia tốc tư duy: Tăng tốc độ xử lý của não bộ lên nghìn lần.

 

        • Vạn năng cảm tri: Nâng cao khả năng cảm nhận, dùng ma tố thay thế ngũ quan.

 

        • Giải tích giám định: Phân tích các sự vật chưa biết.

 

        • Lược bỏ niệm chú: Sử dụng ma pháp không cần khẩu quyết.

 

        • Sâm la vạn tượng: Cảm nhận và tra xét mọi sự vật không bị ngăn trở. >>**

“Nghe có vẻ lợi hại đấy. Ta còn gì nữa không?”

**<< Thông báo:

        • Thao túng Thời – Không: Kiểm soát không gian và thời gian.

 

        • Sứ giả Chính nghĩa: Hành sự theo niềm tin chính nghĩa, chỉ số may mắn tăng vô hạn.

 

        • Hy vọng Vô hạn: Những điều ước tính có xác suất thành sự thật cực cao.

 

        • Kẻ thu hút: Tăng sức hấp dẫn với sinh vật khác giới.

 

        • Nhà giáo dục: Hiệu quả khi dạy bảo người khác tăng gấp 10 lần. >>**

“Cho ta hỏi, giờ ta thuộc chủng tộc gì? Chắc không phải con người đâu nhỉ?”

<< Thông báo: Tinh Vương Long (Thế hệ thứ hai) — Long chủng thứ năm duy nhất còn tồn tại trên thế gian. >>

“Vãi thật, thế này thì bá đạo quá rồi còn gì!”

Hóa ra trong lúc hấp hối ở kiếp trước, những âm thanh anh nghe thấy không phải ảo giác mà chính là quá trình nhận được các năng lực này.

“Này, cậu không sao chứ?” Thấy biểu cảm của Seppou cứ thay đổi liên tục, Rimuru lo lắng hỏi. Chú ta cứ ngỡ năng lực của Seppou không tốt nên anh chàng đang thất vọng.

“À, không có gì đâu.” Seppou giữ vẻ mặt bình thản. Với thói quen của một lính đặc nhiệm, anh vẫn giữ sự cảnh giác với người lạ. Nhưng ở thế giới mới này, chú Slime trước mặt có vẻ không phải hạng xấu xa.

“Năng lực không tốt cũng không sao đâu! Ta sẽ bảo vệ cậu! Dù sao chúng ta cũng là bạn mà.” Rimuru không rõ sự tình, liền đưa ra một phần cơ thể như cánh tay nhỏ vỗ vỗ vào chân Seppou để an ủi.

“Bạn bè?”

“Đúng thế, chẳng lẽ cậu không muốn?”

“Không phải… chỉ là chúng ta vừa mới gặp nhau, sao cậu lại coi tôi là bạn nhanh thế?”

“Vì chúng ta có cùng cảnh ngộ, và ta cảm giác cậu là người tốt!”

Seppou nhìn chú Slime ngốc nghếch nhưng đáng yêu trước mặt, khẽ cười tự giễu: “Được rồi, vậy chúng ta là bạn!”

“Ừm, bạn tốt! Nhưng mà trước đó… cậu không thấy lạnh à?”

“Không, sao thế?” Seppou ngơ ngác.

Thấy Rimuru cứ chỉ trỏ vào người mình, Seppou cúi xuống nhìn.

“Mẹ kiếp!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly