Chương 55

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 55
Prev
Next

CHƯƠNG 55: ĐÂY LÀ ĐANG NHẮM VÀO KHÔNG KHÍ À?

Hagiwara Kenji gõ cửa mạnh thêm một chút. Bình thường với cảnh giác của Sabukawa Fukaryu, dù có đang ngủ cũng phải tỉnh, kể cả không muốn tiếp khách cũng sẽ hỏi một tiếng là ai. Nhưng bên trong vẫn im lìm như tờ.

Cơ bản có thể xác định: Sabukawa Fukaryu thực sự không có ở đây.

Xin nghỉ nói là về ký túc xá, nhưng người lại biến mất, khả năng cao là đã lẻn ra khỏi trường. Ở trường cảnh sát, đây là hành vi vi phạm kỷ luật cực kỳ nghiêm trọng. Nếu Hagiwara chỉ đơn thuần là một trợ giáo, anh nên đi tìm quản lý xin chìa khóa dự phòng, mở cửa kiểm tra rồi báo cáo lên huấn luyện viên.

Nhưng lúc này, Hagiwara chỉ đứng yên trước cánh cửa đóng chặt, não bộ xoay chuyển cực nhanh để đoán hướng đi của Fukaryu-chan. Không thể xin nghỉ chính thức, chỉ có thể lén lút trốn ra ngoài để làm việc gì đó… Những biểu hiện lạ lùng gần đây của cậu ấy, những điểm mấu chốt khiến cậu ấy day dứt không yên…

Và trước khi nghĩ đến những điều đó, một vấn đề nghiêm túc hơn đặt ra: Có nên báo việc này cho Huấn luyện viên Onizuka không? Hagiwara không phải kiểu “con ngoan trò giỏi” truyền thống, hồi đi học anh cũng vi phạm kỷ luật đầy ra, lại còn giúp bạn bè bao che không ít chuyện. Nhưng khi là học sinh thì nghĩ một kiểu, khi thành trợ giáo lại là kiểu khác. Hiện tại, anh phải chịu trách nhiệm cho danh dự của trường và sự an toàn của học viên.

Hagiwara quay lại văn phòng. Onizuka thuận miệng hỏi: “Sabukawa thế nào rồi?”

Trong chớp mắt, Hagiwara theo phản xạ nở nụ cười thương hiệu, bình thản trả lời:

“Cứ để em ấy yên tĩnh một mình đi ạ, giờ em vào quấy rầy cũng không tiện lắm.”

— Anh sẽ tự chịu trách nhiệm cho phán đoán và quyết định của chính mình.

Izuki có cài chế độ chú ý đặc biệt cho Hagiwara, nên khi Hagiwara bắt đầu đóng góp một lượng lớn điểm hoài nghi, hệ thống đã gửi thông báo ngay lập tức. Cậu nhìn con số rồi hiểu ngay: 【Kenji phát hiện tôi trốn học rồi.】

Hệ thống nhịn không được: 【Đây không còn là ‘trốn học’ đơn thuần đâu nhé? Đây là trường cảnh sát đấy! Có việc không xin nghỉ đàng hoàng mà cứ thích lén lút, trông khả nghi cực kỳ… Dù sao người ta cũng là bạn cậu, lúc cày điểm hoài nghi thì tha cho người ta đi chứ. Chẳng phải trước đó cậu nói sẽ đối đãi tốt với bạn bè sao?】

【Tôi đâu có cố ý cày điểm của anh ấy. Dù việc anh ấy đến thăm tôi cũng không nằm ngoài dự đoán.】

Izuki trầm ngâm: 【Nhưng lần trước anh ấy đã chọn tin tưởng tôi, đôi khi tôi cũng muốn thử xem giới hạn tin tưởng của anh ấy đối với mình đến đâu…】

Hệ thống cảnh báo: 【Lòng người không chịu nổi thử thách đâu, nhất là với bạn bè. Có vẻ cậu không hề dành sự tin tưởng tương xứng cho anh ta.】

【Lần này đâu phải tôi cố ý thử đâu, chỉ là tình cờ thôi mà?】 Izuki bất mãn nói tiếp, 【Hơn nữa không phải tôi không tin Kenji, tôi chỉ đơn thuần thấy bản thân mình không đáng tin, nên mới tò mò anh ấy tin mình đến mức nào thôi.】

Hệ thống: 【… Cậu cũng tự biết mình gớm nhỉ.】

【Với tôi, bị người ta nghi ngờ mới là chuyện bình thường. Đột nhiên có người tin mình sái cổ như thế, tôi thấy không quen cũng dễ hiểu mà.】

【Tóm lại, chờ về rồi sẽ biết Kenji nghĩ gì.】 Izuki gạt chủ đề này sang một bên, 【Xử lý việc bên Tổ chức đã, Morofushi Hiromitsu cứ thúc giục mãi, kiên nhẫn của anh ta kém thật đấy.】

Thực ra Hiromitsu không thấy mình thiếu kiên nhẫn. Bắn tỉa cần sự kiên nhẫn tuyệt đối để giữ một tư thế trong thời gian dài. Nhưng Izuki – nhân vật trung tâm của hành động – lại không đến đúng giờ tập kết, cứ nhất quyết chờ đến sát giờ mới xuất hiện. Gin thì bị chặn số, Vodka không muốn dây dưa, thành ra gánh nặng thúc giục dồn hết lên đầu cộng sự là anh. Tần suất gửi mail tăng vọt 30%, anh cũng khổ tâm lắm chứ.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hành động. Gin nhìn đồng hồ, Vodka tinh ý lên tiếng chất vấn Hiromitsu: “Midorikawa, cậu chắc chắn Botanist sẽ đến chứ?”

Gin là kẻ thích kiểm soát toàn cục, khảo sát địa hình trước, hành vi trễ nải của Izuki đang nhảy điệu clacket điên cuồng trên giới hạn của hắn.

Hiromitsu giữ nụ cười không cảm xúc, khoanh tay tựa lưng vào tường. Sợi dây chuyền thánh giá bạc trên nền áo sơ mi đen trông cực kỳ nổi bật.

“Cậu ta nói thế, nhưng cuối cùng thế nào thì tôi không bảo đảm. Tính cách Botanist thế nào, các anh phải rõ hơn tôi chứ.”

“Nhưng cậu là cộng sự của cậu ta.” Vodka cảnh cáo, “Cậu ta gây họa thì cậu phải gánh trách nhiệm.”

“…… Tôi biết, từ lúc nhận lời làm cộng sự tôi đã chuẩn bị tâm lý này rồi.”

Hiromitsu nhìn đồng hồ, xách bao đựng đàn Bass lên, định bắt đầu lắp ráp súng ngắm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Họ không chọn sân thượng mà chọn một căn phòng trong tòa nhà gần khách sạn của mục tiêu. Bình thường sẽ chẳng có hàng xóm nào đến gõ cửa cả.

Vodka định lại gần mắt mèo xem có phải Izuki không, thì nghe thấy giọng nói bên ngoài:

“Xin chào, có ai ở nhà không? Tôi là người của đài truyền hình NHK đến thu phí đây ạ—”

Vodka giật khóe miệng, mở cửa lôi người vào: “Đừng có nói mấy câu vớ vẩn đó nữa! Tại sao lại là đài NHK hả!”

Izuki: “Vì chỉ có đài NHK là hay đến tận nhà thu phí thôi. Thực ra ban đầu tôi định giả làm người đi truyền giáo…”

“Đừng có làm màu nữa, cứ gõ cửa bình thường không được à!” Máu cà khịa của Vodka lại trỗi dậy, “Nhìn cái bộ dạng này của cậu, nói đi truyền giáo ai mà tin!”

Hôm nay Izuki vẫn ăn mặc hoa hòe hoa sói như mọi khi: Chuỗi hạt Phật giáo, cỏ bốn lá, vòng tay Đạo giáo rồi cả thánh giá treo đầy người. Đặc biệt là sợi dây chuyền thánh giá to sụ, lấp lánh đến mức mù mắt, nhìn là biết không phải tín đồ chính chuyên gì rồi. Cậu khoác một chiếc áo Haori màu đỏ rực ngoài sơ mi tím, quần jeans rách rưới đến mức người có bệnh cưỡng chế chỉ muốn đem đốt cái quần đi cho rảnh nợ.

Bộ dạng này mà đi giữa đám đông thì đúng là nổi nhất phố, hoàn toàn lạc quẻ với phong cách hành động kín kẽ của Tổ chức. Gin nhắm mắt: “…… Đi làm nhiệm vụ không được mặc như thế này.”

“Dựa vào đâu? Trước giờ tôi vẫn mặc thế, anh có ý kiến sao không nói sớm?”

Vodka định nói gì đó nhưng cảm thấy mình nói không lại, liền ra hiệu cho Hiromitsu.

Hiromitsu im lặng một lát, cố gắng dùng logic của Izuki để giải thích: “Trước đây cậu phụ trách tuyển dụng, mặc đồ tự do không ai quản. Nhưng giờ là ‘teambuilding’ của công ty, nên mặc đồng phục để thể hiện sự đồng lòng… Đồng phục của chúng ta màu đen, tự do sáng tạo thoải mái.”

Izuki tặc lưỡi: “Các anh chắc chắn muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh này chứ? Sắp đến giờ rồi, đúng là chẳng có khái niệm thời gian gì cả.”

Mọi người: “…………”

— Ở đây chỉ có cậu là không có tư cách nói câu đó nhất thôi!!!

Gin cười khẩy: “Đây là nhiệm vụ của cậu. Có lãng phí thời gian hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của cậu.”

“Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ bắn tỉa mà? Các anh còn chưa thèm dựng súng lên, chẳng phải đang lãng phí thời gian của tôi là gì!” Izuki ngồi phịch xuống sofa, dáng vẻ khinh khỉnh, “Nhanh lên, không nhiệm vụ thất bại là lỗi của anh và Vodka đấy.”

Hiromitsu đối mặt với ánh mắt nhìn “kẻ phản bội” của Vodka, nở nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu lắp súng, đánh lạc hướng: “Cậu nói mình đi điều tra riêng, kết quả thế nào?”

“Cũng ổn.” Izuki cầm ống nhòm lên xem, “Người phụ trách dẫn dụ mục tiêu đâu?”

“Không có.” Vodka đáp, “Lần trước cũng không cần người dẫn dụ mà cậu vẫn thành công đó thôi?”

Đó là lời nói dối. Gin tất nhiên sẽ không đặt cược toàn bộ vào Izuki, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn. Lần trước thành công là do mục tiêu ngồi yên trên sofa, chỉ cần nhớ vị trí là bắn được. Vấn đề là theo lời Hiromitsu, lúc đó Izuki không có mặt tại hiện trường, vậy làm sao cậu ta chỉ huy chính xác được? Nhiệm vụ lần này cốt yếu là để kiểm tra năng lực chỉ huy thực sự của Izuki. Nếu cậu ta bảo không có người dẫn dụ là không làm được, họ sẽ tung bài dự phòng ra sau.

Thế nhưng, phản ứng của Izuki lại cực kỳ bình thản.

“À, không có thì thôi, dù sao tác dụng cũng chẳng lớn.”

Cậu cầm ống nhòm quan sát phía đối diện một lúc, chờ Hiromitsu lắp súng xong mới bước đến bên cửa sổ, chỉ vào một điểm: “Đặt ở đây.”

Hiromitsu phối hợp đặt súng vào vị trí đó. Anh quỳ một chân bên cửa sổ, Izuki đứng sau lưng, một tay tựa vào súng, một tay cầm ống nhòm quan sát.

“Dịch sang phải nửa centimet, nòng súng hướng lên một chút… Hướng lên nữa, khi nào tôi bảo dừng thì dừng… Dừng, được rồi.”

Giọng nói vốn luôn đầy cảm xúc của Izuki lúc này bỗng mang theo vẻ lạnh lùng, vô cảm. Cậu dùng toàn thuật ngữ của kẻ ngoại đạo, nhưng những tay chuyên nghiệp tại hiện trường không ai cắt lời, chỉ im lặng lắng nghe.

“Giờ dịch sang trái 5mm, hơi quá rồi, lùi lại một chút…”

Hiromitsu dù đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn phục tùng chỉ huy, cho đến khi Izuki nói “OK”.

“OK, cứ thế đi, giữ nguyên hướng này, chờ một lát.”

Hiromitsu muốn nói lại thôi. Gin im lặng cầm ống nhòm nhìn sang phía đối diện. Trước cửa kính lớn của khách sạn, người qua kẻ lại thưa thớt, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng mục tiêu đâu.

…… Izuki chỉ huy nãy giờ là để nhắm vào không khí à?

Gin hoài nghi quay sang nhìn Izuki, ánh mắt tràn đầy vẻ “giải thích đi”. Thiếu niên tóc bạc với vẻ mặt chán trường buông ống nhòm, lười biếng ngáp một cái, tầm mắt rời khỏi mục tiêu như thể chẳng có vấn đề gì.

“Chờ chút đi.” Cậu hững hờ tiên đoán. “Mục tiêu sẽ xuất hiện ngay tại đó thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly