Chương 53
CHƯƠNG 53: VODKA: MIDORIKAWA ĐÚNG LÀ KẺ TÂM CƠ…
Cái tính của Usuha Izuki vốn dĩ đã ngang bướng, dù ban đầu có hơi lung lay nhưng vừa nghe giọng điệu của hệ thống, cậu lập tức nảy sinh tâm lý nghịch phản.
Cậu không thèm để ý đến hệ thống mà thử thương lượng về thời gian: “Này… có thể giải quyết luôn trong hai ngày tới được không?”
Vốn dĩ chọn mục tiêu này vì hai lý do: Một là tổ chức này đang thanh trừng lẫn nhau, hai là tư liệu cho thấy gã này đang ở Tokyo, cậu thấy làm luôn cho tiện. Ai ngờ Gin còn muốn chỉ định cả thời gian lẫn địa điểm, đúng là cái việc vừa ít tiền, vừa lắm chuyện, lại còn xa nhà.
Morofushi Hiromitsu vừa trả lời mail, vừa vờ như thuận miệng hỏi: “Người bình thường toàn làm việc vào ngày thường, sao cậu cứ nhất quyết phải làm vào ngày nghỉ thế? Ngày thường cậu bận việc gì khác à?”
Izuki lý sự cùn: “Đúng rồi, tôi còn bận tìm người mới cho Tổ chức nữa. Là một quản lý nhân sự tận tâm, đó mới là việc chính của tôi, còn ba cái vụ ‘chiến tranh vật lý’ này chỉ là làm thêm thôi… Đúng rồi, anh nhắc tôi mới nhớ, tôi phải đòi thêm tiền tăng ca.”
“…………” Tôi không có nhắc cậu cái đó!
Hiromitsu cạn lời, lờ mờ nghi ngờ Izuki đang lừa mình: “Thế cậu đã tìm được nhân tài nào ra hồn chưa?”
Izuki – kẻ cả tuần không bước ra khỏi cổng trường cảnh sát – trả lời không cần suy nghĩ: “Toàn lũ không ra gì.”
Cậu không thể lôi đám bạn ở trường cảnh sát vào cho đủ chỉ tiêu được. Điểm mấu chốt của cậu dù linh hoạt thật, nhưng cũng chưa tới mức mất nhân tính như thế.
“Thông thường, kẻ không đạt KPI thì không có tư cách mặc cả với công ty đâu.” Hiromitsu nhàn nhạt nói, “Nhưng cậu cứ hỏi Gin xem, dù sao lần này người phối hợp với cậu là anh ta.”
Izuki lôi điện thoại ra, định gọi nhưng lại do dự.
Hệ thống phấn khởi: 【Sao thế? Đổi ý muốn mua Hình nhân thế thân rồi à?】
【Không, chỉ là thấy gọi cuộc này cũng chẳng giải quyết được gì.】
Izuki vân vê bàn phím: 【Dù có thể đổi mục tiêu, nhưng mấy gã khác có khi còn ở xa hơn. Hơn nữa nếu tôi đòi đổi giờ, Gin chắc chắn sẽ cố tình chọn đúng ngày thường để làm khó tôi… Dù làm vậy cũng cày được điểm hoài nghi, nhưng cứ thế này mãi thì không ổn. Lỡ Boss lấy lý do đó bắt tôi làm việc hành chính cố định thì toi. Tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà phải đi cầu cứu mấy ông chú bên Trung Đông đâu.】
Nếu để Boss dùng một công việc hành chính mà tiêu hao được cái ân tình mà Arak để lại, chắc ông ta cười nhe răng mất. Izuki không muốn làm chuyện lỗ vốn đó. Thế là cậu gọi cho Vodka.
Hệ thống: 【…? Chẳng phải cậu nói gọi cũng vô ích sao?】
【Thì đúng là vậy, nhưng có cơ hội cày điểm hoài nghi thì sao lại bỏ qua?】
Giọng Izuki rất vui vẻ: “Vodka hả? Gin nói muốn phối hợp bắn tỉa với tôi một lần, anh biết chưa?”
Vodka đầy cảnh giác: “Biết rồi, sao thế?”
“Có thể đổi người…”
Lời chưa nói hết, Vodka đã tự động dùng “logic thần thánh” của mình để điền vào chỗ trống và trả lời luôn: “Cậu muốn đổi đại ca của tôi đi hả? Đã là người đi làm rồi thì trưởng thành chút đi. Công việc ra công việc, đừng trộn lẫn cảm xúc cá nhân vào, thế là không chuyên nghiệp đâu.”
Izuki sững sờ. Vodka đã học được cách “cướp lời” cơ à! Lại còn giúp cậu tìm được một cái cớ nghe rất có lý nữa chứ! Thế mà không cho cậu tí điểm hoài nghi nào, đúng là quá đáng!
Vì thế, Izuki kiên trì nói tiếp những lời đáng nghi: “Nhưng nói cho cùng tôi chỉ phụ trách tuyển người, vụ này không nằm trong phạm vi chuyên môn, phải tăng lương chứ? Hơn nữa nếu lấy tôi làm chủ đạo, chẳng phải cộng sự và thời gian nên do tôi quyết định sao? Đổi sang cuối tuần nhé?”
Vodka dễ dàng đồng ý tiền tăng ca vì Boss không thiếu tiền, nhưng những chuyện khác thì…
“Cộng sự thì cậu tự chọn được.” Dù sao họ chỉ cần kết quả, “Nhưng thời gian không đổi được. Mà này, ngày thường cậu bận cái gì mà cứ phải né ra thế?”
Điểm hoài nghi bắt đầu nhảy lên. Dù chỉ một chút thôi nhưng Izuki cũng thấy an ủi.
“Đúng vậy, ngày thường tôi có việc cực kỳ quan trọng.”
Nghe Izuki trả lời lấp lửng, Vodka cũng chẳng thèm hỏi thêm, chắc mẩm lại là mấy cái cớ điên rồ gì đó: “Quan trọng đến mấy cũng không bằng nhiệm vụ Tổ chức. Đi mà xin nghỉ đi, làm một người xã hội cho ra hồn vào. Cậu không được cứ hở ra là mất liên lạc thế đâu, không thì đổi việc đi, bên phòng thí nghiệm vẫn đang thiếu người đấy.”
Izuki: “…………”
Cậu bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Có vẻ trước đây cậu “bay bổng” quá đà nên giờ lộ sơ hở rành rành ra đó mà Vodka cũng lười chẳng buồn thẩm vấn, nói gì đến việc thu hoạch điểm hoài nghi… Chậc, lần sau phải làm cái gì đó gây sốc hơn mới được.
Thấy chủ đề này không đi đến đâu, Izuki quay sang nhìn Hiromitsu, ra hiệu cho anh đưa cho cậu một cái bậc thang để leo xuống: “Midorikawa thấy sao? Anh đứng về phe nào?”
Hiromitsu biết Vodka đang nghe máy. Đây chính là lúc để anh lấy lòng tin của cấp trên, vì thế anh cân nhắc từ ngữ, thong thả đáp:
“Tôi tất nhiên đứng về phía cậu rồi. Nhưng với tư cách là một người bình thường, làm việc vào ngày thường mà vẫn được nhận tiền tăng ca thì chẳng phải quá hời sao? Cậu cân nhắc lại xem?”
Hôm nay là lần thứ hai Izuki bị sốc. Cả Vodka lẫn Hiromitsu bị cái gì vậy, tiến hóa hết rồi à! Sao ai cũng hiểu cái logic quái đản của cậu thế này! Xong rồi, sau này muốn cày điểm hoài nghi ở Tổ chức chắc khó lên trời mất!
Thôi kệ, cậu cũng chẳng định dốc sức cho cái “xưởng rượu” này, chủ yếu vẫn là dựa vào Sabukawa Fukaryu để nuôi thân, bên này cứ bòn rút được gì thì bòn thôi… Vì Hiromitsu đã đưa thang, cậu liền leo xuống luôn: “Midorikawa nói cũng có lý… Thôi được, giữ nguyên thời gian đó đi.”
Hiromitsu cũng ngẩn người, không ngờ Izuki lại phối hợp đến thế. Anh thầm tự vấn: Do hôm nay gối tựa êm hay do nho ngọt mà cậu ta dễ tính vậy? Anh vội vàng đi rửa thêm một đĩa nho nữa, hy vọng tâm trạng tốt này của Izuki sẽ kéo dài lâu hơn chút.
Hiromitsu ngạc nhiên một thì Vodka sốc mười.
Đồng tử gã co rụt lại, chấn động không hề nhẹ. Cái gì cơ?! Izuki mà cũng biết nghe lời vậy sao? Dễ bị thuyết phục thế á?!
Mới lúc trước còn đối xử với Midorikawa lạnh nhạt như “tra nam”, giờ lại chỉ trả lời mail và điện thoại của mỗi anh ta, lại còn nghe lời khuyên của anh ta nữa chứ… Vodka bắt đầu nhìn Hiromitsu bằng ánh mắt kính nể. Midorikawa không những không bị Izuki hành hạ đến phát điên, mà còn nắm thóp được bí quyết giao tiếp với cậu ta.
Gã treo máy rồi lập tức chia sẻ với Gin: “Tên nhóc Izuki đó… khụ, Botanist hóa ra lại rất nghe lời Midorikawa! Không ngờ Midorikawa lại có khiếu dạy dỗ người khác đến vậy.”
Gin thì không thấy lạ: “Midorikawa làm được vậy cũng bình thường thôi.”
Gin rít một hơi thuốc: “Botanist chủ động muốn cậu ta làm cộng sự, chắc chắn là do Midorikawa dàn xếp… Hừ, dã tâm viết hết lên mắt rồi.”
Qua những lần làm việc chung trước đây, Gin nhận thấy Hiromitsu tuy luôn cười nói hiền lành nhưng thực chất rất cứng rắn trong chuyên môn, thậm chí từng dám phản kháng ngầm với hắn. Đó là một kẻ tâm cơ thâm trầm, thích che giấu bản thân và khao khát quyền lực. Thấy một “mỏ vàng” như Izuki mà không tìm cách lợi dụng để leo lên thì mới là lạ.
Việc Midorikawa biến từ “phó thủ” thành “cộng sự” chính là bước nhảy vọt về đẳng cấp. Gin không ngại lính mới có dã tâm, hắn chỉ ghét kẻ phế vật và phản bội. Nếu Midorikawa có thể kiểm soát được Izuki và làm việc tốt, hắn sẽ cân nhắc đề cử với Boss ban mật danh cho anh.
Hiromitsu tội nghiệp không hề biết rằng vì mình diễn quá tốt, lập nhân thiết quá thành công mà Gin đã “đổ vỏ” toàn bộ ý định lôi kéo của Izuki lên đầu anh. Nhưng thôi, trong thế giới ngầm, việc khao khát quyền lực là chuyện thường tình, mọi người đều có thể hiểu và chấp nhận được.
Trong khi Hiromitsu sắp thành “thánh” trong mắt Vodka, thì thực tế anh đang phải đối mặt với một Izuki cực kỳ bướng bỉnh.
Ăn nho xong, Izuki định chuồn lẹ vì còn phải thu xếp việc ở trường cảnh sát.
“Sắp làm nhiệm vụ rồi, cậu định đi đâu?” Hiromitsu cản lại.
“Thì vẫn còn mấy ngày nữa mà… Tôi đi điều tra mục tiêu một chút, hôm đó sẽ hội quân với các anh.”
Hiromitsu nhíu mày: “Khi nào Vodka đến sẽ có tư liệu đầy đủ, cậu không cần tự đi điều tra đâu.”
Izuki lắc đầu: “Không được, để bắn được như lần trước thì tư liệu của các anh không có tác dụng gì với tôi cả. Tôi phải thu thập tin tức theo cách riêng của mình.”
“Cách gì?”
“Đến lúc đó các anh sẽ biết.”
Comments for chapter "Chương 53"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com