Chương 47

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 47
Prev
Next

CHƯƠNG 47: MÀN NGẮM BẮN TRONG BÓNG TỐI – CHIẾN TÍCH HAY TRÒ ĐÙA?

Sau khi nhận được thông báo từ Vodka, Morofushi Hiromitsu lập tức vào trạng thái chiến đấu. Là một tay súng bắn tỉa của Tổ chức, công việc “dọn dẹp” đã quá quen thuộc với anh. Tuy nhiên, khi nghe Usuha Izuki nói sẽ trực tiếp chỉ huy… Hiromitsu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

“Bây giờ luôn sao?” Anh hỏi lại.

“Đúng thế, đêm dài lắm mộng.” Izuki ra lệnh, “Vodka cũng muốn làm nhanh gọn. Hắn đang ở phòng VIP khách sạn, anh mau tới vị trí đi, giữ điện thoại thông suốt.”

“Hỏi thật nhé Botanist… anh có hiểu gì về bắn tỉa không?”

Izuki đáp một cách đầy tự hào: “Không hiểu! Hiểu thì tôi đã chẳng cần mượn người của Vodka làm gì.”

Hiromitsu cạn lời. Không hiểu mà đòi chỉ huy? Anh định đưa tôi vào tù thẳng tiến đấy à?!

Izuki thản nhiên: “Thì cứ dẫn mục tiêu đến chỗ anh bắn được, rồi anh bóp cò thôi, có gì khó đâu?”

Hiromitsu thầm nhủ, ít ra tên này còn biết phải dẫn dụ mục tiêu. Anh hiểu tính toán của Vodka: Để Izuki có mặt tại hiện trường vụ án, dùng cái chết của giáo chủ làm “điểm yếu” để trói chặt Izuki vào Tổ chức. Một khi tay đã nhúng chàm, Izuki sẽ không còn tư cách làm “người bình thường” nữa.

“Anh nên hiểu là buổi tối không phải thời điểm tốt.” Hiromitsu cố gắng lý trí, “Tên giáo chủ này rất cẩn thận, hắn sẽ chẳng để rèm cửa mở đâu.”

Izuki gạt đi: “Tôi đã bảo anh cứ đi đi là tôi có cách. Anh là cán bộ hay tôi là cán bộ? Sao làm nhiệm vụ mà cứ lề mề, thiếu tinh thần hợp tác thế? Tôi thấy anh không hợp với Tổ chức đâu…”

Hiromitsu đành ngậm ngùi: “Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây.”

Tinh thần hợp tác cái nỗi gì? Là do anh quá không đáng tin thì có! – Anh thầm nghĩ, nhưng cũng tự an ủi rằng nếu nhiệm vụ thất bại, lỗi hoàn toàn thuộc về kẻ chỉ huy điên khùng kia.

Vị trí ngắm bắn là sân thượng của một tòa nhà văn phòng không có camera. Hiromitsu nhanh chóng lắp ráp súng trong bóng tối. Đúng lúc đó, điện thoại của Izuki gọi đến.

“Vị trí đó không ổn, nhích sang bên phải một chút.”

Hiromitsu giật bắn mình. Làm sao hắn biết mình đang đứng ở đâu?!

Xung quanh tối đen như mực, không có đèn đường hay ánh trăng, các tòa nhà lân cận đều cách rất xa. Nếu không có thiết bị hồng ngoại chuyên dụng, tầm nhìn 50 mét đã là con số không. Izuki đang ở gần khách sạn mục tiêu, làm sao có thể thấy được anh?

“Anh không cần quan tâm tôi ở đâu.” Izuki chỉ huy một cách nghiệp dư đến mức nực cười, “Cứ đợi mục tiêu vào tầm ngắm là được.”

“Rèm cửa đã kéo, đèn bên trong đã tắt.” Hiromitsu báo cáo, lòng đầy hoài nghi, “Hắn chắc ngủ rồi. Trong bóng tối thế này, xạ thủ cũng chẳng phải thần thánh đâu.”

“Yên tâm, hắn chưa ngủ. Hắn đang ngồi trước cửa sổ suy ngẫm nhân sinh đấy, bóng tối làm hắn thấy an toàn mà.” Izuki bắt đầu “thuyết giáo”, “Tên này hại chết hàng chục người, lừa tiền đủ để làm đảo chính ở châu Phi, đừng có mà mềm lòng nhé.”

“Tôi không mềm lòng. Nhưng tôi chẳng thấy cái ghế nào cả!”

Izuki bắt đầu đọc thông số như một quan sát viên thực thụ: “Kê súng lên giá… Hơi lệch sang trái… Điều chỉnh thêm chút nữa… Dừng! Giữ nguyên hướng đó, hạ nòng súng xuống 1.3 cm… Đợi gió lặng… Ba, hai, một… KHAI HỎA!”

Hiromitsu vốn muốn từ chối mệnh lệnh vớ vẩn này, nhưng lý trí bảo anh nên nghe theo để Izuki không có cớ đổ tội anh “mềm lòng” hay “phản bội”. Anh bóp cò. Tiếng kính vỡ vang lên trong đêm tối, nhưng qua kính ngắm, anh vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu đen tuyền.

“Xong chưa?” Hiromitsu lạnh lùng hỏi.

“Xong rồi.” Izuki đáp bằng giọng nhẹ nhõm, “Mai xem tin tức nhé, báo cáo nhiệm vụ giao cả cho anh đấy. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”

Về đến nhà, Hiromitsu lập tức gọi cho Vodka để “tiêm phòng” trước: “Tình hình là như vậy… tôi hoàn toàn không rõ kết quả ra sao vì Botanist chỉ huy quá kỳ quặc.”

Vodka sửng sốt: “Nó định đổ thừa kỹ thuật của cậu kém để lấp liếm à?”

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng, Vodka đã gọi lại cho Hiromitsu với giọng điệu hoang mang tột độ:

“Cậu xem tin tức chưa? Thành công rồi! Báo chí đưa tin giáo chủ bị một phát đạn xuyên thái dương, chết ngay tại chỗ khi đang ngồi trên sofa trước cửa sổ…”

Hiromitsu đờ người. Rèm đóng, đèn tắt, chỉ huy mù quáng… vậy mà vẫn trúng?!

Vodka thì lại càng hưng phấn: “Trong điều kiện đó mà cậu vẫn bắn trúng… Midorikawa, cậu quá khiêm tốn rồi! Tôi sẽ làm đơn đề nghị thăng cấp cán bộ cho cậu ngay lập tức!”

“Không, không phải tôi! Thực sự là do Botanist chỉ huy đấy!” Hiromitsu cuống cuồng phủ nhận.


Tại một nơi khác, Gin nhìn thấy Vodka mặt mũi đầy vẻ nghi hoặc thì hỏi: “Có chuyện gì?”

Sau khi nghe Vodka kể lại màn ngắm bắn “thần thánh” dưới sự chỉ đạo của Izuki, Gin nhếch mép cười khẩy: “Xem phim ít thôi. Thực tế và ảo tưởng mà cũng không phân biệt được à?”

“Nhưng Botanist đã chỉ huy Midorikawa bắn trúng thật mà đại ca.”

Gin khẳng định chắc nịch: “Không bao giờ có chuyện đó. Thằng nhóc Usuha đó chỉ giỏi bốc phét thôi. Phim Hollywood cũng không dám quay kiểu đấy!”

Vodka ngập ngừng, đưa tờ báo sáng nay ra: “Đại ca… anh cứ xem cái này trước đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly