Chương 31

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 31
Prev
Next

CHƯƠNG 31: KỊCH BẢN HOÀN HẢO VÀ NHỮNG CON CỜ TRÊN BÀN TÍNH

Thuật phong ấn ký ức của Kurosawa Nyusa chia làm hai loại.

Loại thứ nhất là phong ấn thông thường: Nyusa trực tiếp dùng dị năng ra lệnh cho đối phương quên đi đoạn ký ức đó. Cách này nhanh gọn nhưng có điểm yếu là dễ bị gợi nhớ lại. Não bộ con người rất thần kỳ, biết đâu một ngày nào đó “linh quang lóe lên”, ký ức lại ùa về.

Loại thứ hai là giống như trường hợp của Kato Shisenko: đem ký ức phong ấn vào cơ thể “quái thú” và thiết lập mật mã. Tuy hơi rắc rối nhưng khả năng tự nhớ lại gần như bằng không. Nói cho cùng, dị năng của cô không hẳn là thôi miên, mà là khống chế.

Đứng bên cạnh, Gin nhìn Nyusa thêu dệt ra đủ thứ chuyện về sương mù đỏ và quái thú, cuối cùng hắn cũng hiểu được “Màu đỏ chi thú” — thứ khiến tổ chức đau đầu bấy lâu nay — thực chất là cái quái gì.

“Nhớ kỹ, sau khi Yamamura Sekinin chết, Yamamura Sachiko đã tự sát tại làng Sankyo, tro cốt chôn ở bụi cỏ dại ngoài rừng hạnh. Kato Yoshiko không biết gì cả, và từ nay về sau cũng sẽ không tìm chị mình nữa. Còn đồ đạc trong mật thất chỉ là kỷ vật cũ của bà Chiharu để lại nhằm lưu giữ ký ức, không hề có âm mưu nào hết.” Nyusa lồng ghép câu chuyện mới vào trí nhớ của ba người. “Kurosawa Nyusa chỉ là một vị khách bình thường, các người không điều tra được gì từ cô ta cả. Cô ta giúp bà Takai hoàn toàn vì lòng tốt, không hề biết gì về gia sự nhà Kato…”

Xong xuôi mọi việc, Nyusa xoa xoa mắt trái đang hơi mỏi, rồi như kẻ không xương mà dựa dẫm vào người Jin, nũng nịu: “Mệt quá đi mất.”

Đầu ngón tay Jin khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, rồi dừng lại chạm nhẹ vào đuôi mắt đỏ xinh đẹp kia. Nyusa dụi dụi vào lòng hắn như một chú mèo lười. Nhìn người phụ nữ hoàn toàn tin cậy và không chút phòng bị trong vòng tay mình, lòng Jin dâng lên một cảm xúc khó tả, mọi suy nghĩ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài: “Tiếp theo, ngoan ngoãn vào, đừng có làm gì nữa đấy.”

“Tuân lệnh!” Nyusa đáp lời, vẻ mặt không thể ngoan hiền hơn.

Jin không nán lại lâu, hắn liếc nhìn Amuro Tooru đang đờ đẫn như một con búp bê bằng ánh mắt giễu cợt, rồi xoay người rời đi qua đường cửa sổ.

Vừa tiễn chồng xong, Nyusa lập tức thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, dẫn ba người đang bị thôi miên xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, cô đã vò đầu bứt tai.

Ở đây còn một ông Mori Kogoro đang ngủ say như chết!

Theo lý thì Mori đại thúc không biết nhiều hơn Ran là bao, không cần thiết phải thôi miên. Nhưng với phương châm “cẩn tắc vô ưu”, Nyusa vốn định “xử” luôn cả hai cha con. Khổ nỗi, cái ông này ngủ kiểu gì mà lâu thế không biết, tối qua đi ăn trộm hay gì?

“Đúng là ‘Thám tử ngủ gật’ danh bất hư truyền, trạng thái vô địch thật!” Đến cả Nyusa cũng phải bái phục. Cô ngẫm lại hành tung của ông bác này tại làng, thấy cũng chẳng biết gì mấy nên quyết định bỏ qua.

Nghĩ thông suốt, Nyusa ngồi lại ghế sofa, búng tay một cái để thức tỉnh ba người kia.

Conan ngơ ngác một chút rồi tiếp tục mạch suy luận (theo kịch bản mới): “Vậy là chị Sachiko đã chết và chôn ở ngoài rừng hạnh. Bà Kurosawa cúng bái ở đó đơn giản vì thấy đó là một ngôi mộ vô danh nên động lòng trắc ẩn thôi. Chị Kato, chị đã nghi ngờ oan cho bà ấy rồi.”

Yamamura Sachiko (giờ đã tin mình là Yoshiko) biết “chị gái” đã chết thì vừa hụt hẫng vừa thấy nhẹ lòng. Cô rối rít xin lỗi Nyusa vì đã nghi ngờ cô là hung thủ đứng sau mọi chuyện.

Nyusa lập tức diễn vai người bị hàm oan một cách xuất sắc. Cô hừ lạnh, xách vali lên: “Dám nghi ngờ tôi à? Các người tưởng tôi ham hố cái khách sạn rách này chắc? Chẳng qua cả làng có mỗi chỗ này để ở thôi. Còn cái mật thất nhà mình mà mình không biết thì là do cô ngốc, đừng có đổ tại người khác có ý đồ xấu. Tôi đi đây, không bao giờ quay lại cái nơi này nữa!”

Nói rồi, cô dẫm lên những bước chân “lục thân bất nhận”, hiên ngang rời đi. Những người ở lại nhìn nhau đầy ái ngại. Vị phu nhân này lúc không có lý còn không tha cho ai, giờ có lý thì đúng là… đáng sợ thật.


Nyusa lái chiếc xe Beetle rời đi, vừa đi vừa gặm hạt hạnh nhân đầy tiếc nuối khi nghe thấy tiếng Mori Ran gọi mọi người vào ăn trưa. Tiếc quá, biết thế ăn xong rồi hẵng dỗi!

Trong khi đó, trên bàn ăn nhà Mori, Ran cứ lo lắng nhìn cha mình. Cô vẫn không quên lời Nyusa nói về chứng “phân liệt nhân cách”. Conan thì run cầm cập, định cầu cứu Amuro nhưng anh chàng đang nhíu mày suy nghĩ gì đó, chẳng mảy may để ý.

Ăn xong, nhóm Mori cũng chuẩn bị rời làng. Amuro thuận nước đẩy thuyền nhận lời đi cùng xe với họ về phố Beika theo chỉ thị rút lui của Gin.

Sau khi họ đi khỏi, Vermouth trong lốt Miyoshi Mamiko cũng xách vali xuống lầu. Cô nhìn bầu trời xanh trong, thầm chào tạm biệt Sachiko rồi lái xe rời đi.

Ước chừng đi được một tiếng, Vermouth nhận được tin nhắn, cô lái xe vào một góc khuất, xóa sạch mọi dấu vết trên xe rồi băng qua rừng để đến một con đường mòn khác. Thấy chiếc Porsche 356A quen thuộc, cô mở cửa bước vào.

Vừa ngồi xuống, cô lột lớp mặt nạ hóa trang, để lộ khuôn mặt diễm lệ của một nữ minh tinh đại tài.

“Chưa đợi tôi đi xa thêm chút nữa đã nổ súng, máu bắn vào xe tôi thì sao?” Vermouth trêu chọc, giọng tản mạn như thể mạng người vừa bị tước đoạt chẳng là gì.

“Cô có thể đi chậm thêm một tiếng nữa, tôi không ngại bắn xuyên đầu cô luôn đâu. Vodka, lái xe.” Gin ngồi ở ghế phụ, rít một hơi thuốc, khói tỏa mờ ảo.

Vermouth cười khà khà: “Định tha cho cô nàng Kurosawa Nyusa đó thật à? Cô ta đóng vai trò không nhỏ trong vụ này đâu.”

“Nên mới thả đấy.” Gin nhàn nhạt đáp.

Vermouth hiểu ý ngay: “Gin, anh muốn chiêu mộ cô ta?”

“Không qua đào tạo bài bản mà một mình có thể khiến tổ chức phải cử cả bốn người chúng ta ra mặt, đó là năng lực.” Gin tỏ vẻ hứng thú.

Vermouth vẫn nhớ vụ bị Nyusa mắng là “mụ vợ già xấu xí”, định bụng bụng để cô ta chết thì thôi, nhưng nếu vào tổ chức thì khác. Cô cười thâm hiểm: “Đúng là một hạt giống tốt cho tổ chức tình báo, có cô ta thì việc khai thác thông tin sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Hừ, tổ chức tình báo của các người thiếu người lắm à?” Gin lạnh lùng ngắt lời. “Thu lại mấy cái tâm tư đó đi, tôi sẽ đưa cô ta vào đội hành động. Kết liễu mục tiêu có vẻ hợp với cô ta hơn.”

Vermouth không thấy tiếc. Rơi vào tay cô hay tay Gin thì cũng đều là ác mộng cả thôi. Huống hồ, sau này chung một tổ chức, muốn trả thù thiếu gì cách. Cô nàng tội nghiệp đó coi như xong đời rồi!

“Nhưng anh chắc chắn cô ta không biết gì về Tổ chức chứ?”

Gin ném chiếc iPad cho Vermouth. Trên đó cắm một cái USB nhỏ. “Cái này có chương trình đặc biệt, nhập sai mật mã sẽ tự hủy, nhập đúng cũng chỉ xem được một lần rồi xóa sạch. Đừng có tá lầy mà làm hỏng dữ liệu bên trong.”

“Tìm chuyên gia máy tính mà giải mã, tôi không rành cái này.” Vermouth quăng chiếc iPad sang bên cạnh.

Chiếc Porsche màu đen lao vút vào màn đêm.

Tại làng Sankyo.

Kato Yoshiko (Sachiko) nhìn theo chiếc xe đi xa, rồi ngước nhìn bầu trời xanh ngắt. Đột nhiên, cô cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn rời khỏi nơi đau thương này để bắt đầu một cuộc đời mới.

Nói là làm. Cô thu dọn đồ đạc, lái chiếc xe tải nhỏ của gia đình rời khỏi làng. Cô chưa biết sẽ đi đâu, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đổi một cái tên, tìm một vùng đất mới, và sống một cuộc đời thật khác.

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly