Chương 44

  1. Home
  2. CẨM LÝ NỮ CHỦ
  3. Chương 44
Prev
Next

CHƯƠNG 44: DI CHÚC BẤT NGỜ VÀ CHÂN TƯỚNG PHƠI BÀY

Sự ra đi đột ngột của Lâm Kiến Nghiệp khiến nhiều người bàng hoàng không thôi. Thế nhưng, điều quan trọng nhất lúc này không phải là cái chết của ông, mà là khối tài sản khổng lồ ông để lại sẽ thuộc về tay ai.

Tài sản đứng tên Lâm Kiến Nghiệp bao gồm rất nhiều bất động sản, xe cộ, cửa hàng và quan trọng nhất là Trung tâm thương mại Kiến Nghiệp. Dù công ty chưa lên sàn chứng khoán nhưng có khá nhiều cổ đông, riêng Lâm Kiến Nghiệp đã nắm giữ tới 45% cổ phần. Điều đáng nói là Lưu Tú Lan không hề có phần trong số cổ phần này.

Nguyên nhân là khi mới thành lập công ty, toàn bộ vốn liếng đều do ông bà nội Lâm và Lâm Kiến Quốc gom góp. Người đại diện pháp luật khi đó là ông nội Lâm. Sau này khi Lâm Kiến Nghiệp làm ăn phát đạt và trả hết nợ, ông nội mới làm thủ tục tặng cho lại cổ phần, nên theo pháp luật, số cổ phần này chỉ thuộc sở hữu riêng của một mình ông Nghiệp.

Theo luật thừa kế, tài sản sẽ được chia đều cho bốn người: Lưu Tú Lan, Lâm Thải Nhi và ông bà nội Lâm. Thế nhưng, đó là trong trường hợp không có di chúc.

Khi ông nội Lâm lấy bản di chúc mà Lâm Kiến Nghiệp để lại ra, cả Lưu Tú Lan và Lâm Thải Nhi đều biến sắc.

“Hôm đó Kiến Nghiệp vì chuyện Thải Nhi có bạn trai mà sang chỗ tôi than thở. Chính tôi đã hiến kế cho nó lập bản di chúc này.” Ông nội Lâm thong thả giải thích nguồn cơn trước khi công bố nội dung.

Lưu Tú Lan không có phản ứng gì quá khích. Chồng đã mất, bà muốn nhiều tiền bạc để làm gì nữa? Nhưng Lâm Thải Nhi thì vô cùng phẫn nộ: “Chỉ vì con không nghe lời mà bố nỡ tước đi quyền thừa kế của con sao? Sao bố lại nhẫn tâm đến thế?”

Ông nội Lâm thở dài, triệu tập tất cả cổ đông và ban lãnh đạo công ty, bao gồm cả Tổng giám đốc Tô Nam Phong, để tuyên đọc di chúc. Sau khi phân chia xong nhà cửa, xe cộ, ông nội dừng lại ở phần quan trọng nhất: Cổ phần Trung tâm thương mại Kiến Nghiệp.

Bản di chúc ghi rõ: Toàn bộ số cổ phần của Lâm Kiến Nghiệp tại công ty sẽ do Lâm Y kế thừa.

Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Y. Bản thân cô cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì: “Con sao?”

Dù biết nhị thúc thương mình, nhưng cô không ngờ ông lại giao cả tâm huyết cả đời cho cô. Điều này thật quá sức tưởng tượng.

“Tại sao chứ?” Lâm Thải Nhi là người đầu tiên nhảy dựng lên: “Chị ta chỉ là chị họ, không phải con ruột. Dựa vào cái gì mà chị ta được kế thừa cổ phần của bố con?”

Ông nội Lâm bình thản thu lại bản di chúc: “Bố cháu muốn công ty ngày càng lớn mạnh dưới sự quản lý của chị họ cháu. Đó là tâm nguyện cuối cùng của nó.”

Sắc mặt Tô Nam Phong cực kỳ khó coi: “Chúng tôi cần giám định tính xác thực của bản di chúc này.”

“Tất nhiên là được.” Ông nội Lâm mỉm cười đầy tự tin. Ông vốn là giáo sư trường luật, bản di chúc này được lập dưới sự chứng kiến của ông thì chắc chắn không thể có kẽ hở.

Để hoàn thành tâm nguyện của nhị thúc, Lâm Y bàn giao nhà máy lại cho Lý Xuyên quản lý, thậm chí cô còn nhượng lại 20% cổ phần để anh yên tâm điều hành. Xong xuôi, cô chính thức tiếp quản vị trí CEO tại Trung tâm thương mại Kiến Nghiệp.

Tần Mặc luôn ở bên cạnh hỗ trợ cô làm quen với công việc mới. Anh chủ động bàn với Lâm Y lùi hôn lễ lại một năm để cô tập trung ổn định công ty và cũng để nỗi đau mất người thân vơi bớt.

Một buổi chiều, Tần Mặc hỏi khẽ: “Lả Lướt, em có thấy thư ký của nhị thúc có vấn đề gì không?”

Lâm Y lắc đầu: “Không có, anh ấy giúp đỡ em rất tận tình. Có điều anh ấy cũng không hiểu tại sao nhị thúc lại dính vào ma túy. Anh ấy chỉ nói ba tháng gần đây nhị thúc hay khát nước, cứ nghĩ do tuổi tác nên không để ý.”

Tần Mặc trầm tư: “Vậy nhị thúc mua thuốc ở đâu? Thư ký nói tháng này ông ấy mới đến câu lạc bộ đó, vậy hai tháng trước là ai cung cấp?”

Lâm Y thở dài: “Cảnh sát vẫn đang điều tra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.”

Lúc này, Lâm Y lật mở một tập hồ sơ mới chưa được ký tên. Cô chợt khựng lại: “Ơ, cái này không đúng.”

Tần Mặc ghé mắt nhìn: “Sao thế?”

Đó là hợp đồng hợp tác với một xưởng nội thất tên là “Ấm Mọi Nhà”. Điều khoản ưu đãi đến mức vô lý: Công ty không những không thu phí thuê mặt bằng mà còn phải bao cả tiền điện nước cho họ.

Lâm Y gọi thư ký vào hỏi rõ. Thư ký e dè đáp: “Thưa chủ tịch, hợp đồng này do Tổng giám đốc Tô ký ạ. Để tôi gọi anh ấy lên.”

Tô Nam Phong bước vào phòng với vẻ mặt thản nhiên. Lâm Y nén giận hỏi: “Tô tổng giám đốc giải thích sao về bản hợp đồng này?”

Tô Nam Phong cung kính cúi đầu nhưng giọng điệu lại đầy ẩn ý: “Xin lỗi chủ tịch, đây là ý của chủ tịch trước. Chủ xưởng nội thất này là bạn thân của Thải Nhi, chủ tịch trước cũng là nể mặt con gái nên mới đồng ý.”

Lâm Y khinh bỉ nhìn gã đàn ông trước mặt. Chỉ biết núp sau lưng phụ nữ, ngay cả việc trục lợi cũng lôi Thải Nhi ra làm bia đỡ đạn.

“Tôi không cần biết trước đây thế nào, nhưng hiện tại nhị thúc chưa ký thì hợp đồng này không có hiệu lực. Tôi sẽ không phê duyệt. Anh lui ra đi.”

Tô Nam Phong siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy mu bàn tay: “Chủ tịch, Thải Nhi dù sao cũng là em họ của cô. Cô không nể chút tình thân nào sao?”

Lâm Y lạnh lùng: “Không cần. Thải Nhi là Thải Nhi, tôi là tôi.”

Tô Nam Phong hầm hầm bỏ ra ngoài. Tần Mặc nhìn theo bóng lưng gã, lo lắng nói: “Gã này có vẻ nguy hiểm, em phải cẩn thận. Anh cứ cảm thấy cái chết của nhị thúc có liên quan đến hắn.”

Lâm Y im lặng suy ngẫm. Đúng là bản hợp đồng này quá kỳ lạ. Cô nhớ lại ánh mắt thù hằn của bà Dương Chi Hoa tại hôn lễ. Có khi nào mục tiêu của bà ta không phải là bố cô, mà là nhị thúc?

Lâm Y gọi điện cho Lâm Kiến Quốc kể về những nghi ngờ của mình. Đầu dây bên kia, giọng Lâm Kiến Quốc nặng nề: “Con đoán không sai đâu.”

Lâm Y sửng sốt: “Bố? Ý bố là sao? Thật sự là hắn?”

Lâm Kiến Quốc thở dài, bắt đầu kể lại chân tướng mà ông vừa điều tra được từ đống hồ sơ 20 năm trước.

Hóa ra, Tô Nam Phong không phải con ruột của người cha giáo sư hiện tại. Cha ruột hắn tên là Tô Hữu Tài, từng là ông trùm ngành trang trí nội thất tại Giang Thị. 20 năm trước, Lâm Kiến Quốc nhận được đơn tố cáo nặc danh và đã bắt giữ Tô Hữu Tài vì tội sử dụng ma túy. Sau một năm cai nghiện, Tô Hữu Tài trở ra thì công ty đã phá sản, uất ức nhảy lầu tự tử.

Điều trùng hợp là sau khi nhà họ Tô sụp đổ, các đối tác cũ đều chuyển sang hợp tác với công ty mới khởi nghiệp của Lâm Kiến Nghiệp. Mẹ con Tô Nam Phong luôn tin rằng Lâm Kiến Quốc đã cố tình bẫy cha hắn để dọn đường cho em trai mình làm ăn.

“Vậy nên Tô Nam Phong hận cả nhị thúc và bố. Hắn hạ độc nhị thúc để trả thù và chiếm đoạt công ty sao?” Lâm Y bàng hoàng.

“Đúng vậy, nhưng hiện tại bố đang tìm bằng chứng xác thực.” Lâm Kiến Quốc dặn dò con gái phải tuyệt đối cẩn thận, không được ăn uống bất cứ thứ gì Tô Nam Phong đưa.

Hai ngày sau, tổ chuyên án phòng chống ma túy đã tìm ra đầu mối quan trọng. Một kẻ buôn bán ma túy khai nhận đã nhiều lần cung cấp thuốc cho Tô Nam Phong.

Cảnh sát lập tức ập đến công ty, tra tay khóa số tám vào cổ tay Tô Nam Phong ngay trước mặt các nhân viên. Công lý cuối cùng cũng được thực thi, nhưng nỗi đau mà kẻ thủ ác gây ra cho nhà họ Lâm thì vẫn còn đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly