Chương 36

  1. Home
  2. CẨM LÝ NỮ CHỦ
  3. Chương 36
Prev
Next

CHƯƠNG 36: MÀN KỊCH VỤNG VỀ VÀ CÁI TÁT TRỜI GIÁNG

Hai tháng sau, cửa hàng của Lâm Thải Nhi hoàn thiện việc trang trí. Cô nàng chọn một ngày hoàng đạo để tổ chức lễ khai trương cắt băng khánh thành.

Tô Mạt cũng đưa Trần Lập Bang đến tham dự. Lâm Thải Nhi nhìn cặp đôi, trêu chọc: “Hai người mới dạo trước còn giận dỗi nhau, thế mà giờ đã lại mặn nồng như cá với nước rồi, nhanh thật đấy!”

Tô Mạt nép mình vào vai Trần Lập Bang đầy vẻ nũng nịu: “Hồi đó là tớ muốn thử thách anh ấy chút thôi, ai ngờ anh ấy suýt thì gặp tai nạn xe cộ, làm tớ sợ muốn chết.”

Trần Lập Bang nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thâm tình: “Lần sau đừng dọa anh như thế nữa. Em biết anh yêu em nhường nào mà, vì em, anh nguyện làm tất cả.”

Cặp tình nhân cứ thế “diễn cảnh” sến súa khiến Lâm Thải Nhi cảm thấy mình như cái bóng đèn thắp sáng quá mức. Cô nàng hơi quay mặt đi chỗ khác, bỗng nét mặt rạng rỡ hẳn lên: “Chị, sao chị lại tới đây?”

Tô Mạt và Trần Lập Bang theo bản năng nhìn theo hướng mắt của Thải Nhi. Lại là Lâm Y!

Cánh tay Tô Mạt đang khoác lấy Trần Lập Bang vô thức siết chặt lại. Trần Lập Bang nheo mắt, nhíu mày lẩm bẩm: “Hình như anh gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.”

Tô Mạt lo lắng đến mức tim như nhảy vọt lên tận cổ họng. Đúng lúc đó, Trần Lập Bang thốt lên: “À, anh nhớ ra rồi! Vụ tai nạn lần trước đó. Lúc ấy anh say quá nên lạng lách vượt xe cô ấy.” Nói xong, anh ta lộ vẻ hối lỗi, định bước tới phía Lâm Y.

Tô Mạt kéo giật tay anh lại: “Anh định đi đâu thế?”

“Lần trước suýt gây họa cho người ta, anh muốn qua nói lời xin lỗi tử tế.” Trần Lập Bang vỗ nhẹ tay người yêu trấn an. Tô Mạt như lâm đại địch, nhưng không thể ngăn cản một cách lộ liễu, chỉ đành bám chặt lấy cánh tay anh ta không rời.

Sự xuất hiện của cặp đôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Lâm Y và Lâm Thải Nhi. Lâm Y vốn đã quên sạch chuyện cũ, đến khi nghe anh ta xin lỗi mới chắp nối được gương mặt này với “gã ma men” hôm nọ.

Cô dời ánh mắt sang Tô Mạt. So với lần trước, hôm nay cô nàng này có vẻ càng căng thẳng hơn, ánh mắt tràn đầy địch ý. Lâm Y thầm hiểu ra vấn đề: Hóa ra cô ta sợ mình cướp mất bạn trai. Nếu không phải đang ở chỗ đông người, Lâm Y đã muốn soi gương xem mặt mình có giống “hồ ly tinh” lắm không mà khiến người khác phải kiêng dè đến thế.

Mặc kệ sự lo lắng của Tô Mạt, Lâm Y thản nhiên xua tay: “Không có gì, chuyện qua rồi thì thôi.”

Trần Lập Bang cũng không dây dưa thêm. Xin lỗi xong, anh ta dắt bạn trai ra ghế ngồi. Thấy lòng bàn tay Tô Mạt đầy mồ hôi, anh quan tâm hỏi: “Em sao thế? Mồ hôi tay ra nhiều vậy?”

Anh định rút khăn giấy lau cho cô, nhưng Tô Mạt lại nắm chặt lấy tay anh, hỏi một câu không liên quan: “Em đẹp hay cô ấy đẹp?”

Trần Lập Bang sững người rồi bật cười: “Hóa ra em sợ cô ấy cướp mất anh à?” Anh nhéo mũi cô trêu chọc: “Đồ ngốc, người anh yêu là em chứ có phải cô ấy đâu.”

“Anh nói đi, ai đẹp hơn?”

Thấy bạn gái quá để tâm đến đáp án, Trần Lập Bang đành nghiêm túc suy nghĩ: “Không so sánh được. Em là kiểu đáng yêu, hoạt bát; còn cô ấy là kiểu dịu dàng, đoan trang. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau.”

Tô Mạt lườm anh một cái đầy hờn dỗi. Thấy người yêu giận, Trần Lập Bang bồi thêm một câu: “Nếu nhìn kỹ thì đúng là cô ấy có phần xinh đẹp hơn.”

Mắt Tô Mạt đỏ hoe vì tức giận. Trần Lập Bang vội kéo cô vào lòng: “Nhưng trong lòng anh, em là người con gái đẹp nhất thiên hạ. Em hỏi thế đúng là ngốc thật, mà anh lại chỉ thích cái vẻ ngốc nghếch ấy của em thôi.”

Lúc này Tô Mạt mới mỉm cười đắc ý nhìn về phía Lâm Y, nhưng lại thấy Lâm Y chẳng hề để ý đến mình mà đang mải trao đổi với Lâm Thải Nhi. Sau khi ký xong hợp đồng cung cấp rèm với giá ưu đãi cho cô em họ, Lâm Y thu dọn giấy tờ rồi ra về, chẳng thèm liếc mắt nhìn cặp đôi kia lấy một lần.

Tô Mạt vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác giống như món đồ mình dày công bảo vệ vì sợ bị cướp mất, nhưng trong mắt người khác lại chẳng đáng một xu. Lâm Y chắc chắn chưa biết thân thế của Trần Lập Bang nên mới thản nhiên vậy thôi. Nếu biết anh ấy là con nhà đại gia, tài sản hàng chục tỷ, chắc chắn cô ta sẽ lao vào ngay. – Tô Mạt thầm nghĩ như vậy để tự an ủi mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua nửa năm. Một buổi tối, Lâm Y vừa đi làm về đã thấy bà Vương Thúy Phân hớn hở báo tin mừng: “Việc kinh doanh của Thải Nhi vào guồng rồi. Dù chưa kiếm được tiền to nhưng với đà này, chắc chắn trong vòng một năm là thu hồi được vốn liếng đấy.”

Lâm Thời Quy kinh ngạc: “Mặt trời mọc đằng Tây à? Lâm Thải Nhi mà cũng biết kiếm tiền cơ à?”

Từ nhỏ Thải Nhi học hành lẹt đẹt, đầu óc chỉ để làm cảnh, nên Thời Quy rất nghi ngờ: “Hay là nhị thẩm (vợ chú hai) lừa mọi người để giữ thể diện cho nó?”

Ông Lâm Kiến Quốc vốn yêu quý các cháu nên nghe con trai nói thế thì không vui: “Nói linh tinh cái gì đấy. Nhị thẩm con đâu phải người như thế. Thải Nhi nó thông minh mà, chẳng qua là bị nuông chiều quá thôi.”

Lâm Y cũng thấy nghi hoặc. Với tính cách hời hợt của Thải Nhi, trong thời buổi kinh tế khó khăn này, làm sao có thể phất lên nhanh thế được? Cô định bụng khi nào đi qua trung tâm thương mại sẽ ghé qua xem thử. Thế nhưng, chưa kịp đi xem thì một chuyện chấn động đã xảy ra.

“Mẹ nói gì cơ? Lâm Thải Nhi để bạn trai quản lý cửa hàng á?” Lâm Y tròn mắt, “Nó có bạn trai từ bao giờ mà con không biết?”

Bà Vương thở dài: “Đừng nói là con, ngay cả nhị thẩm con cũng mới biết đây thôi.”

Chuyện là ông Lâm Kiến Nghiệp (chú hai) nghe vợ khoe con gái kinh doanh tốt, liền nổi hứng đi kiểm tra đột xuất. Ai ngờ, ông bắt gặp con gái đang thân mật quá mức với một thanh niên lạ mặt. Tìm hiểu kỹ hơn, ông mới biết thanh niên này chính là cửa hàng trưởng, thực chất là người vận hành toàn bộ công việc, còn con gái ông chỉ là bù nhìn.

Hóa ra cửa hàng làm ăn tốt đều nhờ công của anh chàng này. Ông Kiến Nghiệp không nổi khùng ngay lúc đó mà âm thầm cho thư ký đi điều tra lý lịch. Kết quả khiến ông giật mình: Anh ta tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại một trường danh tiếng nước ngoài. Với năng lực đó, anh ta hoàn toàn có thể kiếm được mức lương tiền tỷ ở tập đoàn lớn, việc gì phải cam chịu làm quản lý cho một cửa hàng rèm nhỏ xíu? Rõ ràng anh ta muốn dùng Thải Nhi làm bàn đạp để bước chân vào công ty của gia đình ông.

Ông Kiến Nghiệp dứt khoát bắt con gái chia tay, dẫn đến một trận cãi vã nảy lửa và Thải Nhi đã bỏ nhà ra đi để biểu thị quyết tâm.

Cả nhà Lâm Y ngồi bàn bạc cách giải quyết. Lâm Y hiến kế “lấy lui làm tiến”: Bảo chú hai đừng căng thẳng quá, cứ giả vờ đồng ý cho họ quen nhau rồi từ từ tìm cách chia rẽ. Nếu cứ ép quá, Thải Nhi sẽ càng bám lấy anh ta hơn.

Ông Kiến Nghiệp sau khi nghe đại ca khuyên nhủ cũng đành nhẫn nhịn, gọi con gái về nhà và tỏ ý chấp nhận mối quan hệ này. Lâm Thải Nhi vui mừng khôn xiết, dắt bạn trai là Tô Nam Phong về ra mắt trong một buổi tiệc gia đình.

Khi tàn tiệc, mọi người ra bãi đỗ xe. Thải Nhi định lên chiếc siêu xe Rolls-Royce Wraith của Tô Nam Phong. Lâm Y vừa nhìn thấy chiếc xe và biển số thì sững sờ. Thải Nhi thấy vậy liền đắc ý: “Đây là Rolls-Royce Wraith đấy chị họ, chắc chị chưa thấy bao giờ nhỉ?”

Bốn người nhà Lâm Y nhìn biển số xe rồi nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cuối cùng, ông Lâm Kiến Quốc chỉ vào biển số, hỏi Tô Nam Phong: “Chiếc xe này là cậu mua à?”

Tô Nam Phong giật mình, lo sợ bị phát hiện chuyện gì đó nên đành cắn răng gật đầu. Ông Kiến Quốc thở dài đầy thất vọng. Là một cảnh sát, ông cực kỳ ghét sự dối trá. Ông nhìn sang chú hai Kiến Nghiệp, nói thẳng: “Chú hai à, dạo trước tôi có kể là Lả Lướt (Lâm Y) trúng thưởng một chiếc Rolls-Royce Wraith nhưng vì phí bảo dưỡng đắt quá nên con bé đã ký hợp đồng cho công ty thuê xe mướn lại rồi không? Cái biển số xe này… y hệt biển số xe của Lả Lướt.”

Mặt nhị thẩm đỏ bừng vì xấu hổ. Thật quá mất mặt! Hóa ra gã bạn trai này không có tiền còn bày đặt “phồng má giả làm người mập”. Ông Kiến Nghiệp thì khỏi phải nói, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ông vốn là người trọng sĩ diện, nay bị gã con rể hờ làm cho bẽ mặt trước anh trai, ông không chịu nổi nữa.

Hóa ra chiếc xe này là Tô Nam Phong thuê từ chính công ty mà Lâm Y đã gửi xe. Lâm Thải Nhi thấy vậy liền đứng ra bảo vệ bạn trai: “Bố đừng nhìn anh ấy như thế! Là lỗi của con, con bảo anh ấy thuê xe để bố khỏi khinh thường anh ấy nghèo!”

“Chát!” Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Thải Nhi. Ông Kiến Nghiệp run rẩy vì giận: “Mày nói cái gì? Trong mắt mày, bố mày là hạng người ham giàu khinh nghèo thế sao?”

Thải Nhi bàng hoàng ôm mặt. Từ nhỏ đến lớn chưa ai động vào một sợi tóc của cô, vậy mà giờ cô bị chính bố đẻ tát trước mặt bao nhiêu người. Cô nhìn bố bằng ánh mắt đầy thù hận: “Bố đánh con?”

Cuộc cãi vã kết thúc trong cay đắng. Ông Kiến Nghiệp tuyên bố từ mặt con gái nếu cô còn tiếp tục theo đuổi gã đàn ông này. Thải Nhi bất chấp tất cả, dắt Tô Nam Phong rời đi.

Trên đường về, không khí nhà Lâm Y cũng vô cùng nặng nề. Bà Vương Thúy Phân lẩm bẩm: “Thải Nhi đúng là bị chiều hư rồi, rõ ràng là một gã lừa đảo mà nó còn coi như báu vật.”

Lâm Y khẽ chạm tay mẹ, ra hiệu nhìn sang bố. Ông Kiến Quốc đang im lặng, nét mặt lộ rõ sự ưu tư về đứa cháu gái đang lầm đường lạc lối. Gia đình vốn yên ấm, nay lại vì một chiếc siêu xe và những lời nói dối mà rạn nứt sâu sắc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly